Cẩm Ly và hành trình 30 năm không phụ lòng khán giả

(DNTO) - Live show Tự tình quê hương 6 diễn ra tối 3/8 tại Nhà hát Hoà Bình chật cứng khán giả, kéo dài 4 tiếng đồng hồ thật sự là bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn mà Cẩm Ly cùng ekip dành cho các fan hâm mộ. Bằng tài năng và giọng hát ngọt ngào, chị Tư cho thấy sức hút bền bỉ sau nhiều năm.
Hiện tượng “cháy vé” trước hai ngày công diễn là tín hiệu đáng mừng trong tình hình hiện nay đối với live show bán vé và cho cả ê-kíp thực hiện Tự tình quê hương 6. Có thể thấy, nữ ca sĩ Cẩm Ly có lượng khán giả đông đảo và luôn đồng hành sau nhiều năm, bởi lẽ chị Tư được yêu mến vì sự đa tài, có thể biến hoá được nhiều phong cách và luôn toả ra sức hút với những gì đã cống hiến cho nghệ thuật.
Trước giờ diễn, khán giả đến sớm để cùng gặp nhau cùng checkin những hình ảnh sau nhiều năm mới có lại không khí. Tình cảm của khán giả chính là nguồn động viên để nhạc sĩ Minh Vy trong vai trò nhà đầu tư, đạo diễn chương trình quyết định chơi lớn, đầu tư khủng với tất cả các tiết mục. Minh Vy cho rằng đây còn là sự tri ân với khán giả đã đồng hành cùng người bạn đời của mình trong suốt 30 năm qua. Không chỉ đầu tư phần âm nhạc, đạo diễn - nhạc sĩ Minh Vy đã mạnh tay mở rộng sân khấu nhà hát Hoà Bình cũng như dựng lên một không gian có chiều sâu và đa sắc bằng màn hình Led chính Panorama để làm nền cho chị Tư Cẩm Ly.

Cẩm Ly tái xuất với hình ảnh trẻ trung và giọng hát ngọt ngào
Ngay phần mở đầu, ca khúc chủ đề mà Minh Vy mới sáng tác Tự tình quê hương, do các diễn viên trẻ Sân khấu Hồng Vân thể hiện, đã đưa khán giả vào những miền cảm xúc dạt dào với ca từ giàu hình ảnh. Cẩm Ly nổi tiếng nhờ dòng nhạc trẻ và thành công không kém khi chuyển hướng sang hát dân ca quê hương. Chọn mảng dân ca miền Tây, Cẩm Ly đưa khán giả về với không khí miền quê, với tình cảm gia đình, câu hò, điệu lý.
Hát lại Vọng cổ buồn với phần hoà âm mới lạ, Cẩm Ly đưa người nghe về miền sông nước với ca khúc mới Nhớ về miền Tây cùng Ngoại ơi con về, với sự hoá thân ông ngoại của NSƯT Kim Tử Long, tạo được cảm xúc trong từng lời ca.
Chuyển sang phần nhạc trẻ, Cẩm Ly nhắc lại những cột mốc đáng nhớ của mình bằng các ca khúc một thời làm mưa gió trên thị trường âm nhạc như Người về cuối phố, Tình lẻ bóng, Tình yêu mong manh, Kẻ đứng sau tình yêu, Sao anh ra đi, Tuổi mộng xứ đông, Em sẽ là người ra đi…. được hoà âm mới cùng remix khiến khán giả bùng nổ. Nhạc Cẩm Ly dễ nghe, dễ nhớ và dễ hát nên tính đại chúng là sợi dây kết nối với nhau. Khoảnh khắc khán giả cả khán phòng hát theo ca sĩ có lẽ là những cảm xúc mà Cẩm Ly sẽ còn lâu mới quên được khi thực hiện live show này.
Ngoài ra, Cẩm Ly xen kẽ giới thiệu các ca khúc mới Anh về đi, Khi gió đông về với giai điệu da diết về tình yêu. Anh Hai Lam Trường là khách mời xuất hiện đầu tiên song ca với Cẩm Ly Ngày không em tình tứ, ăn ý nhau như bao năm qua. Phần trình diễn solo cũng là ca khúc Minh Vy sáng tác riêng cho Lam Trường.
Có thể nói nhạc sĩ Minh Vy khá mạo hiểm khi giới thiệu nhiều ca khúc mới của mình trong đêm nhạc này. Tất cả được anh tính toán qua từng phần để khán giả không nhàm chán. Nếu như Chuyện tình Ban - Khun là mối tình ngang trái đôi trai gái vùng cao, Hoa ly ly kết hợp dễ thương của bộ ba Cẩm Ly, Lam Trường, Đan Trường. Mảng dân ca, Tép con gọi mẹ là sáng tác mới nhưng hứa hẹn sẽ được yêu thích trong thời gian tới với ca từ dung dị. Cẩm Ly giao lưu với khán giả bằng sự chân thành của mình. Chính vì điều này mà tên tuổi Cẩm Ly trong lòng khán giả cho đến hôm nay.

Phần kết hợp với Lam Trường -Đan Trường rất ăn ý và duyên dáng
Ngoài hát, Cẩm Ly chấm phá thêm khai thác khả năng diễn kịch, hát tuổng cổ với chùm ca khúc Thuyền trăng, Biệt khúc. Tái dựng truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương và chuyện tình Trọng Thuỷ Mỵ Châu, nhạc cảnh lãng mạn thơ mộng và bi hùng khi cặp đôi song ca Đan Trường, Cẩm Ly hát và diễn ăn ý bên nhau cùng phần hỗ trợ của NSƯT Đại Nghĩa.
Nhạc cảnh Oai hùng trời nam được Cẩm Ly chọn là một trong điểm nhấn quan trọng của live show. Tiết mục quy tụ gần 100 diễn viên trên sân khấu đề cao tinh thần dân tộc, quyết một lòng cùng nhau chống ngoại xâm. Bên cạnh NSƯT Kim Tử Long khả năng diễn tuồng cổ dày dạn trong vai tướng giặc, Cẩm Ly - Quốc Đại khiến khán giả xúc động trước cảnh ly biệt vì tình nhà nợ nước. Cảnh chiến đấu, tấn công thành dàn dựng sôi động từ khán phòng đến trên sân khấu gợi lên lòng tự hào dân tộc, hiên ngang trước kẻ thù của người Việt Nam.

Cẩm Ly trong nhạc cảnh Oai hùng trời nam với sự đầu tư lớn hơn 100 diễn viên
Noo Phước Thịnh không có tên trong thành phần khách mời ban đầu, chính vì nhân tố giấu mặt, sự xuất hiện Noo khiến khán giả bất ngờ khi song ca vài câu top hit quốc dân Em sẽ là người ra đi với nhân vật chính live show. Chính Cẩm Ly cũng không biết có Noo góp mặt trong Tự tình quê hương 6.
Phần song ca lần đầu tiên kết hợp giữa hai người qua ca khúc Dấu chôn tình buồn mang lại cảm xúc khó quên cho khán giả có mặt tại trong đêm nhạc.
Có thể nói, với cảm xúc được đồn nén sau nhiều năm, sức khoẻ ổn định, giọng hát vẫn giữ phong độ, hành trình âm nhạc 30 năm của Cẩm Ly đã được tái hiện rực rỡ và đầy màu sắc. Nữ ca sĩ đủ sức, đủ cảm xúc dẫn dắt mạch chương trình, cân được tất cả các dòng nhạc, vũ đạo mà không hề có dấu hiệu xuống sức.

Phần kết hợp bất ngờ với Noo Phước Thịnh bùng nổ cảm xúc cho khán giả
Hành trình này mở ra những chặng tiếp theo, những dấu ấn mới mà Cẩm Ly tiếp tục tạo nên trong lòng người yêu nhạc. Dấu ấn ấy luôn có sự song hành của nhạc sĩ Minh Vy, người làm cho tên tuổi Cẩm Ly toả sáng cho đến tận hôm nay.